Trong những ngày nắng nóng, ý thức chấp hành các quy định về giao thông của một bộ phận người dân không cao nên không những phải bám chặt các vị trí, các chiến sĩ CSGT còn tăng cường thêm quân số cho các chốt trọng điểmNhững ngày hè, trên các tuyến đường còn có thêm sự tham gia hỗ trợ của những sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân dân điều tiết giao thôngDù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, họ cũng vẫn bám địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ,nhìn họ ai cũng đen sạm, khắc khổHành trang của những người chiến sĩ để chống chọi với cái nóng của Hà Nội khi làm nhiệm vụ là bộ đồng phục, chiếc mũ đội đầu. Đôi lúc, chỉ kịp gạt vội những giọt mồ hôi rơi xuống mắtCác phương tiện tăng nhanh đến chóng mặt, mùi khói, mùi xăng hòa với bụi đường bốc lên, bám chặt vào quần áo, vào mặt mỗi CBCS làm nhiệm vụ nhưng không ai rời vị tríNhững ngày nắng nóng đỉnh điểm này, trong khi người tham gia giao thông chỉ muốn về nhà thật nhanh hay tìm một chỗ tránh nắng, thì những chiến sĩ CSGT Hà Nội phải “đội nắng - phơi mình” để phân luồng đường, giữ trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông

[Ảnh] Cảnh sát Giao thông Hà Nội đội "nắng lửa" làm tròn nhiệm vụ

Theo anninhthudo.vn

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến gần 50 độ C. Trên mọi tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, các chiến sĩ CSGT nước da đen sạm, mồ hôi đẫm áo không rời bỏ vị trí, bám chặt các chốt giao thông đảm bảo cho giao thông Hà Nội thông suốt

Video nổi bật