Công viên nước Munsu nằm ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên, mở cửa từ 2013. Rộng gần 15 hecta, công viên có khu bể bơi trong nhà và ngoài trời, hồ tạo sóng, sông lười, 14 đường trượt nước và phòng gym 2 tầng.Nếu du khách dự định tới công viên, hướng dẫn viên sẽ luôn đi theo sát. Du khách Israel Ariel Shalev, 32 tuổi, cho biết thậm chí hướng dẫn viên còn đi cùng khách vào phòng thay đồ.Theo Pen News, khách phải trả 7 bảng (khoảng 216.000 đồng) cho mỗi giờ vui chơi, trong khi mức lương tối thiểu một tuần của người Triều Tiên là 24 bảng (khoảng hơn 700.000 đồng). Vì vậy Munsu được coi như công viên của giới nhà giàu tại quốc gia này.Ariel Shalev (ảnh) cho biết: "Với tôi, công viên nước ở Bình Nhưỡng là không gian hoàn hảo để tiếp xúc với người dân. Tôi làm quen với vài đứa trẻ tại bể bơi, cuộc nói chuyện rất chân thực".Ariel mang theo bóng hơi đến công viên và rủ người dân chơi cùng.Nhiều du khách nhận định đây là một trong những nơi tuyệt nhất để tiếp xúc với người dân địa phương.Ariel nhận định công viên nước Munsu như Walt Disney chỉ có trong tưởng tượng ở Triều Tiên, bởi khách đến đất nước này thường chỉ được tham quan những nơi mang tính chất cổ động.Ngoài bể bơi, công viên cũng có khu thể thao trong nhà, nơi du khách chơi bóng chuyền, đấm bốc, bạt nhún, leo núi...Khách vui chơi tại công viên có thể ghé tiệm bánh, quán cà phê, cửa hàng thức ăn nhanh...Hoặc ghé tiệm cắt tóc.Du khách cũng có thể thưởng thức bia tươi ngay tại khu vui chơi này.

Bên trong công viên nước dành cho giới nhà giàu Triều Tiên

Theo Đức Anh/VnExpress.net

Rộng gần 15 hecta, công viên nước Munsu có khu bể bơi trong nhà và ngoài trời, hồ tạo sóng, sông lười, đường trượt nước và phòng gym 2 tầng...

Video nổi bật