"Ngôi nhà Facebook" này nằm trên một trục lộ phủ bóng đầy cây xanh yên bình trong một khu vực thuộc Palo Alto (California), cách gần 50 km về phía nam của San Francisco.Nó bao gồm 5 phòng ngủ, và trông vẻ ngoài thì không có gì quá sang trọng - khiến chẳng ai nghĩ rằng sau này đây là nơi làm nên một trong những thương hiệu tỷ đô lớn mạnh nhất thế giới.Trước khi được những "ông tổ" Facebook mua lại, nó từng là một nhà sinh hoạt của Khoa Kinh doanh Harvard. Cứ mỗi năm sẽ có một nhóm hoạt động nhận về thay phiên nhau nếu nhóm trước không thuê nữa.Nay ngôi nhà này đã nổi tiếng lên rất nhiều, như một "tín ngưỡng" cho các tín đồ khởi nghiệp công nghệ vậy. Nhiều người khi biết được còn sẵn sàng trả bất cứ số tiền nào để được ở và sử dụng nó làm nơi làm việc.Một trong những dấu hiệu dễ thấy nhất của Facebook tại đây là phần bảng tin "hoài niệm" lại những diễn biến xảy ra tại ngôi nhà, liên quan mật thiết đến lịch sử phát triển của chính nó."Ngôi nhà Facebook" vẫn có vẻ ngoài và diện mạo gần như tương tự với những gì để lại từ khi Zuckerberg rời đi. Mọi người không muốn nó được thay đổi so với lúc đó.Không gian trong nhà rất rộng rãi và thoáng đãng, sáng sủa.Sân sau là một bể bơi và khoảng sân nằm sưởi nắng hoặc chơi đùa. Mark Zuckerberg trước kia còn nghĩ ra trò chơi khá "điên rồ" khi nối một đường dây cáp để đu trượt từ ống khói xuống bể bơi, đến nỗi khi đu mạnh quá làm nứt vỡ cả thành ống khói."Chúng tôi thực sự đã làm việc đến quên ăn quên ngủ. 2-3 cậu thanh niên nằm ngủ la liệt trong 1 phòng, nhiều khi cứ vật ra thảm dưới đất như vừa gục ngã xong vậy," Sean Parker, cựu chủ tịch Facebook chia sẻ.Nực cười là chủ nhà cho thuê mãi về sau, khi mà Facebook nổi lên là một thương hiệu hùng mạnh bậc nhất, mới biết rằng người từng thuê nhà của mình là những lãnh đạo to nhất của Facebook.Năm 2017, một trong những người đến đây ở là Joshua Browder, sáng lập nên DoNotPay - một startup nổi tiếng tập trung vào công nghệ tự động hóa dịch vụ.Một trong những cái tên khác từng đến đây thuê làm nơi làm việc là Amicus.Phòng mà Mark Zuckerberg ở trước kia là đâu thì không ai nhớ rõ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết đó là phòng ngủ chính của căn nhà.Hầu hết các phòng đều ngăn nắp và sạch đẹp, trừ một số ngoại lệ...

Ghé thăm căn nhà của ông trùm Facebook thời mới khởi nghiệp

Theo Trí thức trẻ

Thì ra "Ngôi nhà Facebook" của Mark Zuckerberg 13 năm trước cũng có nhiều điều thú vị để tìm hiểu thật đó.

Video nổi bật