Chiếc thuyền gỗ linh thiêng dùng trong Lễ Bỏ mả. Được làm bằng gỗ với những trang trí cầu kỳ, thuyền Kagor là vật rất linh thiêng với người Raglai. Theo tín ngưỡng của họ, Đây nơi trú, là cầu nối đưa linh hồn người chết về với thế giới của tổ tiên.Thuyền Kagor của người Raglai được trang trí họa tiết rồng, có nhà cửa, cây cối... với quan niệm rằng càng có nhiều vật dụng trên thuyền, người chết càng vui vẻ viên mãn khi về với thế giới bên kia.Những thủ nhang hành lễ trước mâm lễ vật trong Lễ Bỏ mả. Thông thường rượu cần, thịt, gạo… là những đồ cúng không thể thiếu.Những thủ nhang hành lễ trong Lễ Bỏ mả của người Raglai. Những người này được bầu ra trong nghi thức chọn thủ nhang trước Lễ Bỏ mả. Thường họ là những người cao tuổi và thông thạo những nghi thức tín ngưỡng của người Raglai.Ở Lễ Bỏ mả, thủ nhang chính của buổi lễ luôn cầm trên tay một thanh tre có tên là thanh dẫn hồn, để mời linh hồn người chết trong các nghi thức tâm linh.Thủ nhang làm lễ trong nghi thức Cúng Kargo với mục đích mời người đã mất về dự buổi hành lễ.Những lễ vật dâng lên cho người đã mất. Với người Raglai thế giới bên kia rất khác nên những vật dụng dâng lên dù to hay nhỏ cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng những không khí Lễ Bỏ mả lại rất trang trọng và thánh kính.Những người đánh Mã la (một loại nhạc cụ như cồng chiêng của người Raglai) đang đi vòng quanh chiếc thuyền nơi người đã mất đang trú ngụ. Trong nghi lễ tâm linh quan trọng bậc nhất này, âm thanh trầm bổng của Mã la không bao giờ được dứt.Người ta bỏ đồ cúng vào trong một chiếc giỏ để dành cho người chết. Chiếc giỏ này sẽ được mang ra mộ trong nghi thức Dứt đứt cuối Lễ Bỏ mả.Những người thân trong gia đình người mất luôn túc trực quanh mâm lễ trước thuyền Kagor để thể hiện tình cảm của mình với người đã mất.Sau khi hoàn tất các thủ tục tại nhà, thuyền Kagor sẽ được chuyển ra nhà mồ để làm lễ tiễn người chết về với tổ tiên.Sau cùng thuyền Kagor sẽ được đặt lên nóc nhà mồ hướng về phía Nam. Theo quan niệm của người Raglai chiếc thuyền này sẽ đưa linh hồn người chết về với thế giới của tổ tiên họ.

Kagor - Con thuyền linh thiêng của người Raglai

Theo Việt Cường/vnanet.vn

Người Raglai sống ở vùng đất cao, chuyên làm nương rẫy nhưng khi một ai đó qua đời, họ nhất định lại có một chuyến đi trên chiếc thuyền gỗ Kagor linh thiêng để cập bến với tổ tiên và mãi mãi chia tay với những người còn sống.

Video nổi bật