Đầu tháng 2/2018 nhiệt độ hạ thấp xuống cận âm, băng tuyết xuất hiện phủ kín cả một vùng rừng núi trên đỉnh Tà Xùa đã thu hút hàng ngàn du khách lên chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Ảnh: Nguyễn Văn DuyTà Xùa, nơi quanh năm mây ngàn bao phủ. Ảnh: Trọng ChínhTà Xùa còn nổi tiếng với đặc sản chè shan tuyết có tuổi đời hơn 100 năm, đặc biệt thơm ngon, mọc xen lẫn trong rừng sâu, núi cao và xung quanh bản làng mây ngàn bao phủ. Ảnh: Trọng ChínhVới độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển, từ ngày 3-7/2/2018 nhiệt độ trên đỉnh Tà Xùa (huyện Bắc Yên, Sơn La) chỉ từ âm 1 đến 0 độ C, băng tuyết phủ kín núi rừng. Trong ảnh là một em bé người Mông và đàn dê lọt thỏm giữa băng giá phủ trắng bản làng ở Tà Xùa. Ảnh: Nguyễn Văn DuySau thu hoạch vụ mùa, phụ nữ dân tộc Mông ở Tà Xùa thêu thùa chuẩn bị y phục cho những ngày hội của dân tộc mình. Ảnh: Trọng ChínhBên trong những nếp nhà thưng từ vách gỗ, những người phụ nữ dân tộc Mông cặm cụi với công việc thường ngày. Ảnh: Trọng ChínhSống lưng Khủng Long, một trong ba ngọn núi làm nên rặng Tà Xùa ở độ cao gần 1.600 mét, chênh vênh giữa trời... Ảnh: Trọng ChínhTừ Tà Xùa đi thêm 14 km đến trung tâm xã Xím Vàng, nơi có diện tích ruộng bậc thang tập trung lớn nhất huyện Băc Yên, với 315 ha lúa chín vàng trong sương mây. Ảnh: Trọng ChínhNếu gặp đúng ngày tết của người người Mông, du khách có cơ hội chứng kiến hàng loạt trò chơi truyền thống như: ném pao, chơi quay... Ảnh: Trọng ChínhCác chàng trai dân tộc Mông thi giã bánh giầy tại “Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Yên” tổ chức tại xã Tà Xùa tháng 12/2017. Ảnh: Trọng ChínhThấp thoáng trong mù sương của phiên chợ vùng cao, những cô gái Mông lựa chọn những bộ váy áo truyền thống và được cách điệu nhiều màu sắc lấp lánh. Ảnh: Trọng ChínhRượu Hang Chú, thịt lợn đen, những đặc sản trên mâm cơm của phụ nữ dân tộc Mông ở Tà Xùa. Ảnh: Trọng Chính

Lạc lối xứ băng giá và mây mù

Theo Trọng Chính - Nguyễn Văn Duy/vnanet.vn

Tà Xùa, Hồng Ngài, Háng Đồng, Hang Chú... là những địa danh nổi tiếng ở vùng cao huyện Bắc Yên (Sơn La) từng thấp thoáng trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của cố nhà văn Tô Hoài, sau này dựng thành phim năm 1973. Khoảng 10 năm gần đây, những địa danh này được dân phượt tìm đến để săn mây và chụp ảnh với ba “đặc sản” là Thiên đường mây ải Bắc, đất trời đóng băng tuyết vào mùa Đông và Trà cổ thụ shan tuyết thơm ngon.

Video nổi bật