Sáng 6/11, Jack Ma rời khách sạn để đến diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.“Tôi rất mong chờ sang Việt Nam lần này”, tỷ phú bày tỏ và cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù bận rộn cho APEC, đã dành thời gian đón tiếp.Trong khi đó, Thủ tướng cho rằng, không chỉ là niềm tự hào của Trung Quốc, tài năng của Jack Ma còn là niềm tự hào của cả châu Á.Sau đó, Chủ tịch Alibaba đã gặp Thống đốc Lê Minh Hưng.Rời Ngân hàng Nhà nước, ông đến tham dự Diễn đàn Thanh thanh toán điện tử Việt Nam 2017. Tại đây, Jack Ma đã có cuộc trò chuyện bên lề cùng Phó thủ tướng Vương Đình Huệ.Jack Ma đã làm khán phòng "nổ tung" khi xuất hiện trên sân khấu.Cùng với Eric Jing - CEO Công ty Tài chính Ant (Công ty mẹ của Alipay), Jack Ma có phiên đối thoại cùng Chủ tịch Tập đoàn FPT - Trương Gia Bình.“Dù thích hay không thì Việt Nam vẫn phải phát triển thương mại điện tử, thanh toán trên di động. Xã hội không dùng tiền mặt đã tới rất gần”, Jack Ma nhấn mạnh.Tỷ phú người Trung Quốc cùng các cộng sự nhanh chóng rời khách sạn để chuẩn bị cho sự kiện buổi chiều tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Jack Ma tỏ ra khá hào hứng trước khi giao lưu với 3.000 sinh viên và người hâm mộ.Mở đầu chương trình, Jack Ma biểu diễn kungfu để khuấy động không khí.Jack Ma chọn cách đứng để bắt đầu bài nói chuyện dài 20 phút. Jack Ma nói tiếng Anh và khán giả hầu như không có tai nghe phiên dịch. Tuy nhiên, sau mỗi chia sẻ thú vị của tỷ phú này, hội trường lại dậy lên tiếng vỗ tay, reo hò từ các hàng ghế.Sau đó, ông đã trả lời rất nhiều câu hỏi của các sinh viên về kinh doanh, khởi nghiệp và quá trình vượt khó của bản thân.Kết thúc chương trình, Jack Ma rời Hà Nội ngay bằng chuyên cơ riêng.

Một ngày của Jack Ma tại Việt Nam

Theo Ngọc Thành - Giang Huy/vnexpress.net

Chủ tịch Alibaba đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tham dự VEPF 2017 và giao lưu với 3.000 sinh viên.

Video nổi bật