Rừng Sơn Trà có địa hình dốc xuôi ra biển với hệ thực vật phong phú cùng với khí hậu trong lành tạo thành nơi sinh sống lý tưởng cho loài voọc chà vá chân nâu. Ảnh: Thanh HoàTừ tháng 4 đến tháng 6 là mùa cây rừng Sơn Trà thay lá, đây cũng là mùa cung cấp lượng thức ăn dồi dào cho loài voọc chà vá chân nâu. Ảnh: Thanh HoàTừ tháng 4 đến tháng 6, hoa thàn mát tím nở rộ rừng Sơn Trà, đây cũng là loại thức ăn đầy ưa thích của loài voọc chà vá chân nâu. Ảnh: Thanh HoàMột khung cảnh nên thơ hiếm có trong mùa voọc chà vá chân nâu kiếm ăn trong rừng hoa thàn mát tím. Ảnh: Thanh HoàRừng Sơn Trà là nơi yêu thích của giới săn ảnh voọc chà vá chân nâu ở Đà thành. Ảnh: Thanh HoàNhững con Voọc chà vá chân nâu khi mới sinh thường bám chặt vào bụng mẹ để bú sữa. Ảnh: Thanh HòaTheo bản năng, voọc con ôm chặt lấy mẹ khi mẹ di chuyển từ cây nọ sang cây kia. Ảnh: Thanh HoàVoọc con hiếu động nhảy nhót từ cành nọ sang cành kia trước sự canh chừng và giám sát của voọc mẹ. Ảnh: Thanh HoàVoọc chà vá chân nâu có những tư thế ngồi rất ngộ nghĩnh trông như con người. Ảnh: Thanh HoàVoọc chà vá chân nâu được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng với bộ lông ngũ sắc sặc sỡ, đôi mắt xếch, chòm râu quai nón trắng như cước, cùng với đôi cẳng tay và cẳng chân có màu trắng và nâu đỏ trông như đi tất. Ảnh: Thanh HoàVoọc chà vá chân nâu là loài ăn lá, không ăn thịt, chúng rất thích các loại lá non giàu chất xơ. Ảnh: Thanh HoàVoọc chà vá chân nâu có tập tính sống theo bầy, mỗi bầy chừng 5 đến 7 con, cá biệt có bầy lên đến vài chục con nhưng rất hiếm gặp. Ảnh: Thanh HoàĐặc điểm nổi bật của loài voọc chà vá chân nâu là màu sắc rất đẹp và khuôn mặt cũng rất biểu cảm. Ảnh: Thanh HoàVoọc chà vá chân nâu có dạ dày to và có khả năng sinh ra các chất lên men để tiêu hoá thức ăn gồm nhiều chất xơ nên bụng của chúng thường phồng to. Ảnh: Thanh HoàTrong một bầy voọc chà vá chân nâu, con đầu đàn bao giờ cũng là một con đực to khoẻ, nó có vai trò duy trì nòi giống và bảo vệ bầy đàn của mình. Ảnh: Thanh HoàTheo tập tính, voọc chà vá chân nâu thường đi kiếm ăn vào buổi sáng và chiều, còn buổi trưa và tối chúng thường nghỉ ngơi trên các cành cây cao. Ảnh: Thanh Hoà

Sơn Trà mùa voọc xuống núi

Theo Thanh Hoà/vnanet.vn

Hằng năm, khi những cánh rừng ven biển trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vào mùa thay lá và những đám cây thàn mát nở hoa tím bạt ngàn thì cũng là lúc đàn voọc chà vá chân nâu, loài động vật hoang dã quý hiếm được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng, lại rủ nhau kéo về ăn lá non đẹp lạ kỳ trong nắng, khiến cho bao du khách và cánh săn ảnh xứ Đà thành phải ngẩn ngơ, mê mệt vì vẻ đẹp của loài linh trưởng hiếm có này.

Video nổi bật