Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là năm mới Mậu Tuất đã đến. Các vật phẩm trang trí dịp Tết bắt đầu bày bán rộ tại khu chợ Lớn từ cuối tháng Chạp nhưng mãi đến những ngày cận Tết, không khí tại đây mới sôi động thật sự.Hàng trăm câu đối trên nền giấy, vải đỏ rực được treo ở hầu hết các gian hàng. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất. Giá dao động từ 50.000 đồng, tuỳ kích cỡ.Như mọi năm, các vật trang trí nhỏ như móc treo hình đồng tiền, ngân lượng, pháo, câu đối may mắn,… được bày bán rất nhiều.Biểu tượng Tết Mậu Tuất cũng được cách điệu thành hàng chục mẫu khác nhau, đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách.Những mặt hàng được bày bán ngay sát mặt đường. Khách có thể chạy xe từ từ để nhìn qua hoặc đi bộ để tham quan.Bên cạnh các vật phẩm được thiết kế sẵn, mai đào giả cũng được nhiều người “săn tìm”.Lồng đèn là món đồ trang trí có mặt hầu như ở các gia đình người Hoa. Các mẫu phong phú từ kích cỡ cho đến màu sắc, hoạ tiết...Những chiếc lồng đèn có màu đỏ tươi được treo lủng lắng khiến khu phố trở nên rực rỡ hơn.Một thanh niên cười tươi bên cạnh những món đồ trong gian hàng của mình.Cho chữ là hoạt động văn hoá chỉ có vào dịp Tết. Những ngày xuân về, người viết chữ thuê cũng bắt đầu tất bật để phục vụ người dân. Theo quan niệm của người Hoa, màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn, những điều tốt lành.

Không khí Tết tràn ngập phố người Hoa ở Sài Gòn

Theo Phong Vinh/vnexpress.net

Các hoạt động mua bán đồ Tết, cho chữ tạo nên không khí xuân rộn ràng quanh khu Phùng Hưng, chợ Thiếc ở quận 5.

Video nổi bật