Những bức ảnh này là một phần trong cuộc triển lãm của 7 nhiếp ảnh gia quốc tế, trưng bày tại London, Anh, từ ngày 23/4 đến 27/4. Họ đã khám phá thiên nhiên cùng Australis, một công ty tàu biển chuyên phục vụ du lịch.Hành trình của họ đi qua Cape Horn (Mũi sừng) và eo biển Magellan, kênh Beagle. Theo nhiếp ảnh gia Tây Ban Nha Saul Santos, bức ảnh này là một trò chơi của ánh sáng và màu sắc.Trên ảnh là Cape Horn, nơi giao nhau giữa biển Atlantic và Thái Bình Dương, điểm cực nam của quần đảo Tierra del Fuego, miền nam Chile. Cape Horn được cho là điểm tận cùng về phía Nam của châu Mỹ. Tác giả của bức ảnh này là nhiếp ảnh gia Saul Santos.Trên ảnh là Ushuaia, thành phố được ví như cây cầu tự nhiên nối Argentina và Chile. Santos từng bày bức ảnh này trong các triển lãm ở châu Âu và châu Mỹ.Những con sư tử biển nằm nghỉ trên một mỏm đá giữa biển. Tác giả bức ảnh này là nhiếp ảnh gia Italy Paolo Petrignani.Bức ảnh là kiệt tác của nhiếp ảnh gia Stanislas Fautré. Fautré đã có kinh nghiệm bấm máy từ năm 1989. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách viết về du lịch.Một bức ảnh của Petrignani. Một trong những sở trường của ông là chụp ảnh thiên nhiên. Ông từng mở nhiều triển lãm tranh, ảnh và viết sách về du lịch.Bức ảnh này của nhiếp ảnh gia Anh Nori Jemil. Cô là nhà văn chuyên mảng du lịch, và thường sống giữa hai nơi London (Anh) - Perth (Australia). Cô cũng có 6 năm sống tại Chile để học tiếng Tây Ban Nha.

Kỳ bí nơi tận cùng thế giới

Theo Anh Minh/VnExpress.net

Bảy nhiếp ảnh gia quốc tế đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên tại vùng hoang dã của cực nam Nam Mỹ.

Video nổi bật