“Lễ tri ân tháng 7” tại Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 Quảng Trị
"Ta cùng tiến! Quyết giết hết quân thù/Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi/Đến muôn đời/Nhân dân đau thương/Ghi nhớ ơn của bao người/Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi...".

Quảng Trị trải qua hai cuộc kháng chiến với hàng vạn chiến sĩ cầm súng chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này, để lại bao nỗi tiếc thương cho người thân, cho quê hương và cho đồng đội. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 với hơn một nghìn liệt sĩ đang yên nghĩ vĩnh hằng, trong đó có gần một nửa là chưa biết tên.
Chương trình “Lễ tri ân tháng 7” được tổ chức công phu, trong không khí trang nghiêm, thành kính, giữa một không gian linh thiêng và để lại trong lòng công chúng khắp nơi nhiều ấn tượng khó quên. Bối cảnh của chương trình diễn ra ngay trong lòng nghĩa trang với những ngọn nến lớn được thắp lên, giữa một ngọn đồi lộng gió với hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ và 54 cô gái mặc trang phục đại diện cho 54 dân tộc trên đất nước ta.

Những ngọn nến lớn được thắp lên nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
Tiếp đó là lễ cung tiến hoà trên nền nhạc dân tộc và lễ thượng hương của đại biểu và lãnh đạo. Hoà trong những bài hát được cất lên là muôn ngàn ánh nến lung linh được thắp lên trên những ngôi mộ ở khắp ngọn đồi.

Thông qua chương trình này các cấp ngành, đoàn thể cũng thể hiện sự quyết tâm đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, ccùng hung tay chăm sóc phần mộ và nghĩa trang trên địa bàn, biểu dương động viên các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách vượt khó...