Tạp chí Tài chính trong ký ức tôi

Dương Thị Nhi

Kỷ niệm không bao giờ phai trong ký ức suýt soát 29 năm đi làm của tôi chính là những ngày đầu làm việc tại Viện Khoa học tài chính (Bộ Tài chính), những năm 1994 - 1995..

Khi đó, Tạp chí Tài chính là 1 phòng trong Viện, do bác Chu Đình Hảo, nhà khoa học hàng đầu về tài chính - kế toán của Việt Nam, cũng là Viện trưởng kiêm Tổng biên tập.. Nhắc lại những ngày đầu tiên đi làm, bao nhiêu hình ảnh thân thương lại ùa về trong tâm trí tôi....

Ngay từ khi được vinh dự bước vào ngôi nhà khoa học thân thương của ngành Tài chính là Viện Khoa học Tài chính thuở ấy, tôi đã rất ấn tượng với Phòng Nghiên cứu và Phòng Thông tin, Tạp chí Tài chính.

Là một nghiên cứu viên tập sự, trong khoảng thời gian đi làm đầu tiên từ 1994-1995 đọng lại trong tôi là những hình ảnh thân thương của bác Võ Đình Hảo, thầy Nguyễn Công Nghiệp, chú Hoàng Công Thi – các lãnh đạo Viện Khoa học Tài chính giai đoạn này. Các bác, các chú luôn qua lại chỉ đạo, chỉ dẫn công việc của Tạp chí từ khi đặt bài tới lúc lên trang.

Khi ấy, các nhà khoa học tài chính hàng đầu tại Viện Khoa học Tài chính, tại Bộ Tài chính, tại các trường đại học rất gần gũi, gắn bó, như thực tế gắn bó về địa lý cùng dưới mái nhà Viện Khoa học Tài chính tại cổng số 6 phố Phan Huy Chú. Để rồi hàng tháng, cả Viện luôn hân hoan chào đón, truyền tay nhau những cuốn Tạp chí nóng hổi mới ra lò, thơm phức mùi giấy mới và tràn đầy tâm huyết với ngành Tài chính. Các bài viết là những chia sẻ từ các nhà nghiên cứu, các cộng tác viên của Tạp chí Tài chính trên khắp nẻo đường đất nước.

Thuở ấy tuy chưa thực sự hiểu rõ công việc của Tạp chí như khi chuyển hẳn về là một cán bộ của Tạp chí Tài chính từ 01/01/2008, nhưng tôi cũng hiểu rằng công việc của các cô chú, các anh chị làm chuyên môn Tạp chí Tài chính rất vất vả, tỉ mỉ và đầy tinh thần trách nhiệm. Bài các nơi gửi về không đều, những chủ đề khái niệm đã trở nên phổ biến hiện nay như sức mạnh của thông tin, cách mạng khoa học công nghệ mới, chiến tranh tiền tệ, gian lận tài chính, cơ chế thử nghiệm cho các đặc khu kinh tế… nhưng khi đó lại là các chủ đề mới mẻ, không dễ dàng tiếp cận đầy đủ với nguồn lực không chỉ  của Tạp chí mà cả với Viện Khoa học Tài chính.

Bước ra từ cánh cổng trường đại học, chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ với công việc nghiên cứu. Được tìm hiểu cặn kẽ về công cuộc Đổi mới tư duy, đổi mới kinh tế của đất nước, được giảng giải về những cú sốc tài chính, kinh tế, được lắng nghe các phân tích về các cuộc suy thoái, khủng hoảng kinh tế tài chính quốc tế và khu vực… Đây thực sự là những bài học vô cùng quý báu đối với các cán bộ mới như chúng tôi.

Tôi còn nhớ mãi hình ảnh cô Bạch Thị Minh Huyền, cô Đặng Thị Luận, chị Lê Thị Hiền căm cụi biên tập, chính sửa từng bài viết; bác Trịnh Trọng Nghĩa chuyên biên dịch từ nguồn tiếng Nga thi thoảng lại đưa ra 1 nội dung chưa rõ ràng để tập thể cùng trao đổi, thống nhất; cô Trịnh Thị Hoa chuyên tâm vào các chủ đề kế toán, bảo hiểm; chú Nguyễn Công Điều, chú Hoàng Công Thi, anh Nguyễn Thế Thọ luôn tìm tòi đưa ra những nhận định đối với mảng tài chính doanh nghiệp; anh Đinh Văn Nhã luôn hào hứng với những chủ đề tài chính nóng bỏng; chị Phạm Mỹ Dung, chị Mai Hương luôn cần mẫn bóc tách các nguồn tin để lọc ra các chủ đề tài chính hiện đại; anh Lê Hải Mơ thường chia sẻ các vấn đề Kinh tế - Tài chính kinh điển…

Phòng Nghiên cứu của Viện Khoa học Tài chính khi đó có 1 dãy bàn to kê chính giữa, là nơi các nhà nghiên cứu, các biên tập viên của Tạp chí hay đến thảo luận sôi nổi. Khi anh Phạm Văn Hà, anh Lê Văn Hoan, chị Nguyễn Hải Hà, anh Nguyễn Minh Tân gia nhập đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện trong giai đoạn 1994-1995 và sau đó hàng loạt các tay bút kỳ cựu của Tạp chí hiện nay, lúc bấy giờ cũng là các cán bộ mới gia nhập Tạp chí Tài chính như anh Phạm Thu Phong, Phan Ngọc Chính… thì Tạp chí Tài chính nói riêng, Viện Khoa học Tài chính nói chung thực sự trẻ hóa. Có lẽ ngay từ khi đó, các lãnh đạo và các chuyên gia của Viện, của Tạp chí đã âm thầm vun đắp nguồn nhân lực cho Tạp chí để sau này vững gốc bền rễ, từng bước “ra riêng” và phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Dưới sự dìu dắt ân cần của những nhà nghiên cứu, những cây viết đại thụ của ngành, từng bước chúng tôi học cách nắm bắt nội dung, học viết, học nói để thể hiện quan điểm, nhận định riêng, qua những bản tin ngắn, hướng tới các bài nghiên cứu, trao đổi ngày một sâu hơn, vững vàng hơn. Có lẽ dù nói ra hay không, trong thâm tâm chúng tôi, các bác, các cô, các chú, các anh chị, cũng là các nhà nghiên cứu năm xưa, thực sự là những người thầy đầu tiên dẫn dắt chúng tôi trên chặng đường nghề nghiệp kể từ sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhờ đó, rất nhiều trong số các cán bộ mới năm xưa, cũng là các học trò của bác Võ Đình Hảo, thầy Nguyễn Công Nghiệp năm nào, từ mái nhà Viện Khoa học Tài chính nay đã vươn lên trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt của ngành Tài chính, các nhà nghiên cứu, các cây viết quen thuộc của báo và tạp chí ngành Tài chính.

Tháng 3/1995, theo sự điều động của cơ quan Bộ, cá nhân tôi chuyển tới đơn vị khác, nhưng với những năm tháng tuổi trẻ của tôi, Viện Khoa học Tài chính luôn là gia đình ấm áp, thân thương mãi đến tận sau này. Sự chân tình và hỗ trợ dìu dắt cán bộ trẻ hết mình của các bác, các cô chú, anh chị năm nào đã tạo ra một nét văn hóa trong từng cán bộ chúng tôi, dù sau này chúng tôi trở thành cán bộ của bất cứ đơn vị nào. Sự gắn kết và tình cảm ấm áp của các thành viên Viện Khoa học tài chính được thể hiện vẹn nguyên tại mái nhà Tạp chí Tài chính sau này để chúng tôi ngay cả khi đã tạm biệt mái nhà thân thương đó hàng chục năm, vẫn cảm thấy Tạp chí luôn gần gũi, gắn bó.

Mỗi khi gặp gỡ, chúng tôi không hề có khoảng cách, như thể vẫn cùng nhau đọc soát từng bản bông, trăn trở từng chủ đè, chia sẻ từng nhận định… Chúng tôi hồ hởi phấn khởi với những thành tựu mới của Tạp chí, cùng chia vui với thành công của đồng nghiệp cũ, cùng chia sẻ với nhau những khúc quanh co trong cuộc sống và nghề nghiệp, cùng đi tới những mục tiêu tốt đẹp của nghề nghiệp và cuộc sống. Sau này được quay trở lại làm việc tại Tạp chí Tài chính những năm 2008-2009, tôi lại tìm thấy sự ấm áp, chân tình giữa các đồng nghiệp như tìm lại được gia đình nghề nghiệp của mình.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc thảo luận giữa các nhà nghiên cứu đã không bị cản trở bởi không gian và thời gian, nhưng tôi luôn nhớ về không gian khoa học mà khi đó các cây viết của Tạp chí và các nhà khoa học tài chính đã chia sẻ tại Viện Khoa học Tài chính năm nào. Cá nhân tôi luôn cảm thấy may mắn vì đã có những trải nghiệm quý báu ngay những bước chập chững vào nghề. Tôi luôn tin rằng đã và sẽ không có khoảng cách giữa các nhà nghiên cứu và Tạp chí Tài chính. Tạp chí sẽ luôn là diễn đàn rộng mở đối với các nhà khoa học của ngành Tài chính, ngày càng có đóng góp lớn hơn nữa vào sự phát triển của ngành.

Đã nhiều năm trôi qua, các đồng nghiệp thân yêu của chúng tôi một phần đã trở thành những lãnh đạo trụ cột của ngành Tài chính, nhiều cô bác, anh chị đã nghỉ hưu, nhiều lớp cán bộ mới cũng từng bước trưởng thành. Các cán bộ trẻ của Tạp chí Tài chính năm xưa đã trở thành các Tổng biên tập Thời báo Tài chính, Giám đốc Nhà xuất bản Tài chính, trưởng, phó các ban của Tạp chí… Các cán bộ nghiên cứu trẻ năm nào nay dù công tác ở đâu, vị trí cao thấp ra sao, cũng luôn hướng về Tạp chí Tài chính, một diễn đàn chính thức và truyền thống của các nhà khoa học ngành Tài chính.   

Thực lòng, chúng tôi luôn biết ơn các cô chú, anh chị đi trước, những người đã dành sự quan tâm vô tư, sự nhiệt tình không giới hạn để truyền đạt cho chúng tôi những kiến thức, những kỹ năng nghề nghiệp qua từng bài viết. Không chỉ những thành công nghề nghiệp là quả ngọt, mà sự vững vàng trong công việc và cuộc sống, sự trải nghiệm ấm áp thân tình qua những ngày tháng làm việc tại Tạp chí, những thông tin, kiến thức chắt lọc qua những trang tin, từng bài viết mà Tạp chí Tài chính mang lại thực sự đã trở thành những nguồn lực quý báu trong mỗi chúng tôi và các độc giả gần xa.

Với truyền thống đoàn kết, cùng nhau phát triển, tôi tin rằng các cán bộ Tạp chí Tài chính hôm nay cũng như chúng tôi năm xưa, luôn nỗ lực hết mình vì Tạp chí Tài chính và Tạp chí Tài chính vì vậy vẫn luôn là mái nhà thân thương của chúng tôi và các bạn, ai cũng mong ngóng ngày gặp lại.

Hà Tĩnh, những ngày thu (26/8/2023)

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính số kỳ 1 tháng 10/2023