Năm tháng chưa xa

TS. Phạm Thu Phong - Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Tài chính

Tôi học được nhiều điều tại ngôi nhà Tạp chí Tài chính. Và tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được học tập, công tác và gắn bó ở đây. Xin cảm ơn ngôi nhà Tạp chí Tài chính vì những năm tháng đã qua. Xin chúc mừng tập thể Tạp chí Tài chính bước vào tuổi 60 với hành trang vững vàng và tương lai rộng mở.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tại Lễ trao giải cuộc thi "Báo chí toàn quốc  viết về ngành Tài chính" (năm 2018).
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tại Lễ trao giải cuộc thi "Báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính" (năm 2018).

Tháng 11 này, ngày 07/11/2023, Tạp chí Tài chính kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên. 60 năm - một dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với sự phát triển của Tạp chí Tài chính và  đặc biệt là với tất cả những người gắn bó và tâm huyết với Tạp chí Tài chính.

Tôi có may mắn khi vừa ra trường, tốt nghiệp Học viện Báo chí - Tuyên truyền đã được GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp - Viện trưởng Viện Khoa học tài chính (nay là Viện Chiến lược và Chính sách tài chính), kiêm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính nhận về làm phóng viên của Tạp chí.

Tháng 7/1996, tôi chính thức được gia nhập ngôi nhà Tạp chí Tài chính. Tôi vẫn nhớ như in những cảm xúc mới mẻ, háo hức của buổi đầu ấy. Đạp xe từ Cầu Giấy ra Phan Huy Chú từ sớm, sáng đã dằn bụng gói xôi to cho yên tâm nhưng đi đến Viện Khoa học tài chính đã thấy cồn cào.

Tưởng đói nhưng hóa ra mồ hôi lấm tấm đầy mặt bởi lo lắng, phấp phỏng mặc dù trước đó đã dành khá kỹ thời gian để nghiên cứu ngược xuôi nhiều số Tạp chí Tài chính phòng khi lãnh đạo hỏi thì cũng chủ động để trình bày.

Hóa ra, buổi ra mắt của tôi hôm đó lại rất nhẹ nhàng, ấm áp. GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp không hỏi nhiều, mà lại say sưa nói về những đổi mới, cải cách của Tạp chí Tài chính thời gian tới cũng như đề ra một số việc tôi cần phải làm.

Những cán bộ chủ chốt khác của Tạp chí Tài chính là cô Luận, chị Hiền, anh Ánh lại đem đến sự gần gũi, chân tình. Mọi người vừa động viên khích lệ, vừa chia sẻ: cháu/em học báo chí thì có quen làm tạp chí không? ra đây là một người làm nhiều việc lắm đấy! có gì chưa quen, chưa rõ thì cứ hỏi nhé…

Rất cảm động với sự quan tâm của mọi người nhưng trong đầu cũng thấy băn khoăn khi mình là một trong số ít sinh viên lớp báo chí chọn về tạp chí nghiên cứu. Bụng bảo dạ thôi thì cứ thử xem sao, không được thì tính tiếp.

Thời gian và công việc ngày một vùn vụt trôi đi. Nỗi lo “không được thì tính tiếp” ngày nào đã được thay thế bởi những háo hức với công việc, sự ấm áp của mọi người ở ngôi nhà mới.

Ngày nối ngày, Tạp chí Tài chính thêm tuổi mới, tôi cũng thêm những niềm vui mới trong công việc. Ngôi nhà Tạp chí Tài chính đã giúp tôi gắn bó, trưởng thành và  nỗ lực hết mình với tập thể cả một chặng đường rất dài -  gần 24 năm công tác với bao nhiêu công việc và kỷ niệm.

Giai đoạn từ 1996 - 1998 là thời kỳ Tạp chí Tài chính dưới sự lãnh đạo của Tổng biên tập - Viện trưởng Nguyễn Công Nghiệp có những đổi mới tích cực, mạnh mẽ. Ban lãnh đạo Tạp chí Tài chính cùng toàn thể đội ngũ quyết tâm đưa chất lượng của Tạp chí Tài chính lên tầm cao mới. Bắt đầu từ sự đầu tư hiệu quả và cần thiết về trang thiết bị và con người.

Cùng với việc tuyển thêm phóng viên, biên tập viên, họa sĩ trình bày… đầu tư các phương tiện phục vụ chế bản tại chỗ như dàn máy vi tính chuyên dụng, chất lượng và hình thức của Tạp chí Tài chính được nâng lên một bậc.

Tiếp sau đó, tháng 1/1997, được sự đồng ý của lãnh đạo các cấp, Tạp chí Tài chính đã tăng trang, đổi khổ từ 32 trang lên 64 trang in/kỳ xuất bản, khổ in cũng mở rộng hơn trước.

Nhiều chuyên mục mới lần lượt ra đời, cùng với các chuyên mục nghiên cứu khoa học, có thêm các chuyên mục mang tính báo chí, tạo sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn trong thông tin.

Cùng với những kiến thức được học ở trường, sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình  của lãnh đạo Tạp chí Tài chính, của các cô chú, anh chị đi trước đã giúp tôi vững vàng, chủ động trong công việc, ngày một trưởng thành.

Nhân sự Tạp chí Tài chính lúc đó ít người, trụ sở tại căn phòng nhỏ tầng 3 tại số 6 Phan Huy Chú. Sau này có thời gian chuyển sang số 8 Phan Huy Chú, một thời gian chuyển về số 7 Lý Thường Kiệt và sau này là số 8 Phan Huy Chú và ngõ Hàng Chuối 1. Tinh thần một người – nhiều việc đã ngấm từ ngày ấy, để mọi người cùng tự giác, chủ động, nỗ lực hết mình vì công việc chung.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tôi được rèn luyện trở thành một phóng viên đa-di-năng, làm đủ các công việc như: viết bài, chụp ảnh, đặt bài, tổ chức chuyên mục, phát triển cộng tác viên, tham gia phát hành, đi nhà in, đưa nhuận bút…

Đa-di-năng nhiều việc nên cũng có lúc làm không tốt yêu cầu của lãnh đạo. Có lúc bực lên, GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp từng nói với cô Luận – Phó tổng biên tập Tạp chí Tài chính - “cho cậu này nghỉ việc”. Rất may là Tổng biên tập sau đó thông cảm và cho tôi cơ hội để sửa chữa, hoàn thiện để công việc ngày càng tốt hơn.

Sau này, khi tôi đã là Tổng biên tập, chắc là cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ  bậc tiền bối của mình, có lúc bực lên, tôi cũng từng nói với một số người “cho cô/cậu này nghỉ việc”.

Nhưng cũng giống như bậc cha chú của mình, những cán bộ ấy vẫn cùng tôi gắn bó trong ngôi nhà Tạp chí Tài chính, để rồi trưởng thành, để giờ đây mỗi lúc anh em ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa lại thấy rưng rưng vì những điều sâu sắc dưới mái nhà Tạp chí Tài chính.

Trong giai đoạn từ 1998-2010, dưới sự lãnh đạo của Tổng biên tập Đặng Thị Luận, Tạp chí Tài chính tiếp tục có những đổi mới và phát triển. Tạp chí Tài chính kỳ 1 tăng trang in, Tòa soạn ra thêm kỳ 2 là ấn phẩm Tài chính Ngày nay, xuất bản sách chuyên đề. Bắt nhịp cùng xu thế phát triển của báo chí hiện đại, Tòa soạn triển khai trang thông tin điện tử...

Đặc biệt là Tòa soạn đã chủ động phối hợp với đơn vị chức năng trình Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyết định chuyển Tạp chí Tài chính thành đơn vị trực thuộc Bộ, ban hành quyết định về quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Cơ chế mới giúp Tạp chí Tài chính có nhiều thuận lợi phát triển, ngày càng giữ vững vai trò là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính, là diễn đàn lý luận khoa học uy tín hàng đầu về kinh tế - tài chính của đất nước…

Trong giai đoạn từ 2010 - 2020, rất vinh dự cho tôi khi được lãnh đạo Bộ Tài chính và tập thể tín nhiệm trao cho trọng trách Tổng biên tập. Gắn bó từ cán bộ phóng viên đến vị trí là người lãnh đạo cao nhất của Tòa soạn, tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được trưởng thành từ cái nôi của Tạp chí Tài chính, để khi đảm nhiệm vị trí Tổng biên tập, bản thân lại có thêm cơ hội và động lực và cả tình yêu với cơ quan ấy để cùng với tập thể phấn đấu hết mình cho sự phát triển của ngôi nhà Tạp chí Tài chính.

Giai đoạn này, cùng với sự phát triển tích cực của ngành Tài chính, tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Tài chính đoàn kết, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức các ấn phẩm của Tòa soạn; sáng tạo phát triển Tạp chí Tài chính theo hướng đa loại hình, đa ấn phẩm để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ của Bộ Tài chính đặt ra.

Có thể kể đến một số công việc lớn đã thực hiện như: Thực hiện cơ cấu lại nội dung Tạp chí Tài chính in, xuất bản tháng 2 kỳ với số trang tăng lên; ra mắt Tạp chí in tiếng Anh - Review of Finance; phát triển Tạp chí Tài chính điện tử với CMS hiện đại; xuất bản Đặc san đối ngoại kinh tế - tài chính Việt Nam, Đặc san “Thông tin công tác Đảng”, Bản tin Dự trữ nhà nước, Chuyên mục điện tử Đảng bộ Bộ Tài chính, Chuyên trang điện tử Công đoàn Bộ.

Tòa soạn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo phân tích, bình luận chính sách mới. Tạp chí Tài chính triển khai xuất bản sách nghiệp vụ và sách truyền thống phục vụ các hoạt động của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ…

Hàng loạt việc mới mở ra cuốn cả tập thể cùng vào việc. Nhiều công việc làm tốt, nhưng cũng có những việc chưa được như mong muốn… Vui vì những điều làm được, áy náy băn khoăn vì những điều còn hạn chế - để rồi gom góp lại, tôi và tập thể cùng nỗ lực nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn cho sự đổi mới, phát triển của Tạp chí Tài chính.

Tôi học được nhiều điều tại ngôi nhà Tạp chí Tài chính. Và tôi thấy mình hạnh phúc ở đó khi được học tập, công tác và gắn bó với nhiều thế hệ. GS.TS. Nguyễn Công Nghiệp là người luôn say mê, nhiệt huyết trong công việc, ông là động lực lan tỏa những năng lượng đổi mới để mọi cán bộ cấp dưới noi theo. Cô Đặng Thị Luận, chị Lê Hiền, chị Dung, anh Ngọc Chính… là những cán bộ tận tụy, trách nhiệm, sống tình cảm, chân thành.

Nối tiếp đó, những thế hệ cán bộ trẻ sau này của Tạp chí Tài chính luôn cùng nhau nâng niu kế thừa và phát triển những truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Tài chính, coi đó như mạch ngầm bền sâu chảy mãi trong lòng người Tạp chí Tài chính.

Giờ đây ngắm nhìn lại bức ảnh tập thể của Tạp chí Tài chính ngày xưa ấy càng thấy ấm áp và hạnh phúc vì mình đã được sống trong tập thể trách nhiệm, trẻ trung, thân thiện, đầy không khí gia đình. Phải chăng không khí ấy đã giúp cho mỗi cá nhân trong ngôi nhà Tạp chí Tài chính dù gắn bó lâu dài hay chỉ một thời gian lưu lại nhưng cũng luôn thấy ấm áp, chân tình.

Năm tháng chưa xa. 24 năm công tác tại Tạp chí Tài chính, nếu có ai hỏi những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, chắc tôi khó có thể trả lời.

Nhắm mắt quay về chốn ấy, thấy hiện lên bao kỷ niệm vẹn tròn. Nhớ về những công việc đã cùng nhau làm, hối hả, khẩn trương, trách nhiệm. Nhớ về những chuyến đi lên rừng, xuống biển với cả đại gia đình dâu rể, con cái Tạp chí Tài chính ấm áp, sum vầy.

Nhớ những bữa ăn trưa tập thể, sinh hoạt cơ quan ấm cúng. Nhớ tiếng nhạc trưa vẫn văng vẳng đâu đây. Nhớ cả những lần bực bội với anh em cấp dưới để rồi sau đó lại áy náy, vỗ về.

Nhớ buổi làm việc của ngày cuối cùng áp Tết – khi mọi người được cho về sớm, mình vẫn ở lại trực hết ngày, để chiều cuối năm lại một mình chậm rãi đi dọc theo hành lang nhà số 8 Phan Huy Chú để khi qua từng phòng lại mỉm cười một mình khi nghĩ về những khuôn mặt của anh em như đang ngồi trong đó… Nỗi nhớ cứ tẩn mẩn nhân lên.

Viết đến đây tôi lại nhớ bài thơ “Vườn trong phố” của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bài thơ nói về một khu vườn nơi ghi dấu những kỷ niệm, ký ức trong trẻo, say mê của thuở mới vào đời.  Thật hạnh phúc cho tuổi trẻ của những ai có một khu vườn như thế.

Những ký ức ấy, những hoài niệm ấy rồi theo gót chân của người thơ đi suốt dặm đường dài. Trên dặm đường ấy có biết bao biến đổi nhưng cái màu xanh của mảnh vườn xưa cũ, cái màu xanh của những kỷ niệm mới chập chững vào nghề, sẽ luôn gắn bó, tỏa ánh sáng cho con người trên dặm đường dài.

      “… Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh

Nơi ban đầu lòng ta ươm tổ mật

       Nơi ta hái những chùm thơ thứ nhất

       Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về...”

Gặp gỡ nào rồi cũng sẽ phải chia xa nhưng ngần ấy kí ức thì sẽ mãi ở lại nơi ấy. Xin cảm ơn ngôi nhà Tạp chí Tài chính vì những năm tháng đã gắn bó, đã cho tôi trưởng thành và phát triển.

Từ ngôi nhà Tạp chí Tài chính, tôi càng thêm vinh dự tự hào vì được đứng trong đội ngũ cán bộ của ngành Tài chính được cùng với các thế hệ nỗ lực làm việc, cống hiến và đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam.

Xin chúc mừng tập thể Tạp chí Tài chính bước vào tuổi 60 với hành trang vững vàng và tương lai rộng mở. Cùng với quyết tâm và nỗ lực của Ban lãnh đạo, đứng đầu là Tổng biên tập Phạm Văn Hoành, với cơ chế hoạt động mới thuận lợi và ổn định, với việc quản lý quy củ và bài bản, với đội ngũ mở rộng, phát triển…

Tin chắc rằng, Tạp chí Tài chính sẽ còn đổi mới hơn nữa, tiếp tục phát triển ngày càng  mạnh mẽ, bền vững, khẳng định vai trò là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của Bộ Tài chính, với vị thế là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lâu đời nhất của ngành Tài chính.