Chỗ dựa vững chắc của người dân trong mưa lũ


Cơn bão lịch sử Yagi có sức càn quét kinh hoàng đổ bộ đã tròn 1 tuần và siêu bão này đã để lại những mất mát, hậu quả rất nặng nề. Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã và đang triển khai mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân.

Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư từ khắp mọi miền đất nước đã hỗ trợ người dân vùng lũ.
Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư từ khắp mọi miền đất nước đã hỗ trợ người dân vùng lũ.

Tình nghĩa quân dân tiếp tục tỏa sáng

Bão đi qua, mưa lũ sạt lở đến, để lại hậu quả hết sức nặng nề. Lũ thượng nguồn đổ về khiến các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn... chìm trong biển nước, gần 1.000 người chết, mất tích và bị thương. 

Trong khó khăn hoạn nạn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư từ khắp mọi miền đất nước đã về hỗ trợ người dân vùng lũ.

Lực lượng vũ trang cùng với cán bộ cơ sở đã bất chấp nguy hiểm lao mình vào mưa giông, bão giật cứu giúp người dân.

Tại Thái Nguyên, nước sông dâng cao khiến toàn thành phố bị chìm trong biển nước, nhiều nơi lũ ngập đến tận nóc nhà, bà con trắng đêm chạy lũ. 

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an, người dân ở những vùng ngập sâu đã được đưa đến nơi an toàn, đồng thời được hỗ trợ nhu yếu phẩm, thuốc men.

Hàng trăm cán bộ chiến sỹ tiếp tục được huy động để cứu hộ. Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên di dời khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là địa bàn bị úng ngập nặng, nhiều gia đình bị mắc kẹt trong biển nước.

Để cứu giúp người dân, các lực lượng chức năng như: Công an, bộ đội đã dùng xuồng để cứu trợ, cung cấp đủ đồ ăn, nước uống cho người dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên chủ động cứu trợ tại chỗ, vận động người dân, các nhà hảo tâm, nhà hàng trên địa bàn nấu các suất ăn phục vụ người dân vùng lũ và những bệnh nhân bị thương do bão đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện...

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn nơi xảy ra sạt lở để phát quang, dọn dẹp bùn đất trôi, sạt trên tuyến đường giao thông liên bản; đồng thời, cắt cử lực lượng tại các khu vực biên giới chủ động hỗ trợ, giúp người dân khi cần thiết trong thời điểm mưa lũ.

Các anh chính là chỗ dựa của Nhân dân

Trong những ngày qua, tỉnh Bắc Giang đã trải qua trận lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, nhiều xã tại địa bàn huyện miền núi Sơn Động đã bị chia cắt, ngập lụt, sạt lở đất.

Lực lượng Công an huyện Sơn Động đã huy động 100% quân số xuyên đêm hỗ trợ người dân sơ tán, đảm bảo an toàn, để lại nhiều tình cảm sâu sắc cho người dân.

Tại trụ sở Công an thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang sau cơn bão số 3, toàn bộ tầng 2 đã bay hết mái, tường đổ sập, cả trụ sở tan hoang. Dù cơ sở chật chất thiếu thốn song khi bão đến, đường ngập, nhà ngập, lực lượng công an vẫn sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo hỗ trợ nhân dân.

Trong những ngày mưa bão, có những câu chuyện xúc động khi cán bộ chiến sỹ Công an các xã, thị trấn của Công an huyện Sơn Động dù nhà cũng bị ngập trong biển nước, gia đình phải chia năm xẻ bảy đi tránh nhờ hàng xóm nhưng các anh vẫn không quên nhiệm vụ. 

Tối 8/9, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước tại các sông, suối dâng cao gây ngập lụt tại nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tổ công tác của Công an xã Đại Sơn, huyện Sơn Động gồm 3 đồng chí do Thượng úy Đinh Văn Cường - Phó Trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Trong khi đó, gia đình anh cũng bị lụt, toàn bộ tài sản cũng ngập trong nước lũ, sau khi biết được người thân trong gia đình đã được hàng xóm hỗ trợ đến nơi tránh lũ an toàn, anh lại lập tức đi làm nhiệm vụ. 

Trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực ngầm tràn thôn Tân Hiệp, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, do trời tối, đường trơn trượt, nước lũ chảy xiết khiến Thượng úy Đinh Văn Cường bị ngã gãy xương quai xanh. Ngay sau đó, anh được đồng đội đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

Ghi nhận sự dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của Thượng úy Đinh Văn Cường, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, biểu dương, trao tặng giấy khen cho đồng chí vì những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống bão.

Vì nhiệm vụ chung, các anh phải tạm thời gác lại gia đình nhỏ ở phía sau để đi làm nhiệm vụ cao cả, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân. Bởi với các anh, trong những lúc nguy cấp như thế, các anh chính là chỗ dựa của nhân dân.

Theo Phương Liên/baochinhphu.vn