Công đoàn Bộ Tài chính tặng quà tri ân các thương, bệnh binh tại Hà Nam

Gia Hân

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, để thể hiện sự tri ân, khơi dậy niềm tự hào, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, ngày 18/7, Công đoàn Bộ Tài chính do đồng chí Lê Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Lê Thị Hạnh thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Lê Thị Hạnh thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Công đoàn Bộ Tài chính nhằm tỏ lòng biết ơn đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Công đoàn Bộ Tài chính gồm cán bộ công chức của Văn phòng Công đoàn Bộ, đại diện Công đoàn Hãng kiểm toán AASC bày tỏ niềm xúc động tới thăm các bác thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam.

Đồng chí Lê Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các thương, bệnh binh.
Đồng chí Lê Thị Hạnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các thương, bệnh binh.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Lê Thị Hạnh bày tỏ xúc động, cảm phục và gửi đến các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm lời thăm hỏi, sự tri ân và những tình cảm trân trọng nhất.

“Tôi rất cảm phục khi được biết có nhiều bác thương, bệnh binh ở Trung tâm tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày; những mất mát ấy không thể đong đếm được. Nhiều bác phải cố gắng chịu đựng những vết thương đau nhức mỗi khi trái nắng, trở trời. Song, phát huy phẩm chất và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ, bằng nghị lực, ý chí, các bác đã vươn lên chiến thắng thương tật, khắc phục khó khăn và thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ trẻ tự hào học tập, noi theo”, đồng chí Lê Thị Hạnh chia sẻ.

Bác Bùi Trọng Quyền – thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng xúc động trước sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tài chính.
Bác Bùi Trọng Quyền – thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng xúc động trước sự quan tâm của Công đoàn Bộ Tài chính.

Đến thăm và tặng quà tại Trung tâm, những món quà giá trị tuy không lớn nhưng là tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên Công đoàn Bộ Tài chính đối với những người có công, đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Thắng – Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 107 đối tượng của 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra, trong đó có 72 thương, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên; 35 đối tượng là thân nhân người có công.

Thay mặt các thương, bệnh binh, cán bộ đang công tác tại Trung tâm, đồng chí Phạm Ngọc Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã dành tình cảm, đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tại Trung tâm nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Công đoàn Bộ Tài chính tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.
Công đoàn Bộ Tài chính tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng Thương binh Kim Bảng.

Xúc động, phấn khởi được đón tiếp Công đoàn Bộ Tài chính đến thăm, động viên và tặng quà nhân dịp 27/7, bác Bùi Trọng Quyền – thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng cho biết, đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, giúp các thương, bệnh binh vượt qua bệnh tật, sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn.

 

Trong chuyến thăm này, Công đoàn Bộ Tài chính tặng Trung tâm Điêu dưỡng thương binh Kim Bảng nhiều phần quà và số tiền 20 triệu đồng; Công đoàn Hãng kiểm toán AASC tặng 5 triệu đồng.