TP. Hồ Chí Minh: Biển người đội mưa, chờ đợi trong đêm để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Sơn

Trong ngày và đêm 25/7, rất đông người dân tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

Biển người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25/7. Ảnh: Phạm Nguyễn
Biển người chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, tối 25/7. Ảnh: Phạm Nguyễn

Đến 22h ngày 25/7, Ban Tổ chức lễ tang tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã có 691 đoàn viếng, 38.127 lượt người (trong đó nhân dân là 19.650 người) tới Hội trường Thống Nhất viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều sinh viên ngay khi tan học đã vội vã tới đây thực hiện tâm nguyện tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Ảnh: Phạm Nguyễn
Nhiều sinh viên ngay khi tan học đã vội vã tới đây thực hiện tâm nguyện tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối. Ảnh: Phạm Nguyễn

Suốt thời gian lãnh đạo, điều hành trên các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm và có nhiều quyết sách quan trọng để TP. Hồ Chí Minh phát triển.

21h30 ngày 25/7, dù đã khuya nhưng nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam vẫn mong mỏi được vào viếng để bày tỏ niềm kính trọng, tri ân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Nguyễn 
21h30 ngày 25/7, dù đã khuya nhưng nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam vẫn mong mỏi được vào viếng để bày tỏ niềm kính trọng, tri ân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Nguyễn 

Với người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hết sức gần gũi, ấm áp, hết lòng vì sự phát triển của Đất nước.

Nhiều người trẻ cho biết họ cảm thấy rất ấm lòng khi thấy tình cảm đặc biệt mà nhân dân miền Nam dành cho người lãnh đạo vẫn hết lòng vì Nhân dân, Đất nước đến hơi thở cuối cùng.

Sau giờ làm, nhiều người không kịp trở về nhà mà kiên trì xếp hàng chờ đến lượt, để bày tỏ lòng biết ơn, thương tiếc đến Tổng Bí thư và gia quyến. Ảnh: Phạm Nguyễn
Sau giờ làm, nhiều người không kịp trở về nhà mà kiên trì xếp hàng chờ đến lượt, để bày tỏ lòng biết ơn, thương tiếc đến Tổng Bí thư và gia quyến. Ảnh: Phạm Nguyễn

Người dân tại TP. Hồ Chí Minh với trang phục đen, trắng chỉnh tề, trật tự xếp hàng trước cổng Hội trường Thống Nhất để chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phần lớn trong số này là những người đi làm về vội đến đây để thực hiện tâm nguyện tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều người chưa kịp ăn tối và ướt đẫm do mắc mưa. 

Dòng người vẫn như dài thêm, như niềm thương tiếc vô tận không dứt dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Nguyễn 
Dòng người vẫn như dài thêm, như niềm thương tiếc vô tận không dứt dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Phạm Nguyễn 

Do số lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất vào chiều tối 25/7 rất đông nên UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định giờ viếng đến 23 giờ thay vì đến 22 giờ như thông báo trước, nhằm tạo mọi điều kiện để người dân được đến viếng thuận lợi nhất.

Lực lượng chức năng hướng dẫn tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Phạm Nguyễn
Lực lượng chức năng hướng dẫn tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: Phạm Nguyễn