Người lao động kỳ vọng năm mới thuận lợi


Sau những ngày Tết sum họp, đoàn viên bên gia đình, người thân, người lao động (NLĐ) bắt đầu quay trở lại các công ty, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh để làm việc.

Người lao động mong muốn doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng để tăng mức thu nhập. Ảnh: T.Q
Người lao động mong muốn doanh nghiệp có thêm nhiều đơn hàng để tăng mức thu nhập. Ảnh: T.Q

Mong được tăng thu nhập, ổn định việc làm

Trong khoảnh khắc đầu năm, bất kỳ ai trong chúng ta cũng cầu mong những điều tốt đẹp, kỳ vọng nhiều cơ hội đổi thay, hướng đến cuộc sống tươi mới hơn. Đối với những NLĐ đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, niềm mong ước trong năm mới là doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất tốt giúp họ tăng ca, tăng thu nhập. Bên cạnh đó, nhiều NLĐ còn mong được cải thiện điều kiện làm việc, có cơ hội học tập, nâng cao kỹ năng để phát triển sự nghiệp… Riêng đoàn viên, NLĐ thì mong được tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm hơn với nhiều hoạt động ý nghĩa, có lợi cho đoàn viên, nhất là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Làm việc tại Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu đến nay đã hơn 10 năm, thu nhập mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí tiền nhà trọ, lo cho con ăn học, nhờ vun vén khéo nên vợ chồng anh Nguyễn Chao Đại vẫn còn một ít tích lũy. Anh Đại cho biết: “Sau dịch COVID-19, tình hình sản xuất của nhà máy gặp khó khăn do đơn hàng sụt giảm, song nhà máy vẫn đảm bảo lương cơ bản, thưởng Tết, tổ chức các chương trình tri ân tặng quà cho chúng tôi. Trong năm 2024, nhà máy kinh doanh có lợi nhuận, chúng tôi được tăng ca, lương, thưởng cũng tăng theo. Hy vọng trong năm 2025 này, nhà máy có nhiều đơn hàng mới, chúng tôi được tăng thu nhập để có cuộc sống tốt hơn”.

Đối với lao động tự do, trong năm 2024, công việc của họ gặp nhiều bấp bênh, thu nhập giảm. Trong năm mới, họ chỉ có mong muốn có được công việc ổn định giúp cuộc sống thoải mái hơn.

Hai năm nay công việc đi biển khó khăn, thu nhập bấp bênh nên anh Hoàng Dưỡng (Phường 5, TP. Bạc Liêu) bỏ nghề chuyển sang bán quán ăn rồi tranh thủ làm thợ hồ, chạy xe ôm… kiếm thêm nguồn thu cho gia đình. “Giá cả hàng hóa đắt đỏ, chi phí sinh hoạt tăng trong khi thu nhập của những lao động tự do như chúng tôi rất thấp, công việc không thường xuyên, lúc có lúc không. Trong năm 2025 này, chúng tôi hy vọng kinh tế tỉnh nhà khởi sắc, doanh nghiệp phát triển, đời sống người dân được nâng lên, giá cả thị trường bình ổn và chúng tôi có được việc làm ổn định để cuộc sống đỡ chật vật hơn, con cái được ăn học tử tế”, anh Dưỡng chia sẻ.

Lao động xa quê - năm mới ước vọng mới

Kỳ nghỉ Tết vừa kết thúc cũng là lúc hàng ngàn người lao động ở nhiều vùng quê trong tỉnh tất bật trở lại các tỉnh, thành phố lớn để tiếp tục cuộc mưu sinh. Rời quê sau Tết, mỗi người có mỗi tâm trạng, mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mong ước là sẽ nỗ lực làm việc để tạo nhiều thu nhập, thành danh nơi đất khách để những mùa đoàn viên sau được ấm no, sung túc.

Sau những ngày đón Tết cùng gia đình, sáng mồng 5, chị Thu Yến và cha (cùng ngụ huyện Phước Long) đã vội vã rời quê, đón xe lên TP. Hồ Chí Minh cho kịp ngày làm việc đầu năm. Chị Yến làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn, cha của chị thì làm bảo vệ cho một công ty. “Mấy ngày Tết trôi qua thật nhanh, dẫu lưu luyến, bịn rịn, nhưng đành phải chấp nhận. Tôi hy vọng trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi để có tiền cất lại nhà, có một khoản tiền để cha dưỡng già, không phải bôn ba nơi đất khách”, chị Yến chia sẻ.

Lại một năm đằng đẵng mưu sinh ở phương xa với những lo toan cơm áo gạo tiền cùng không ít khó khăn, cực nhọc và cả những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gạt đi tất cả, những lao động xa quê tràn trề hy vọng vào một năm mới sẽ mang đến hạnh phúc, đủ đầy và sự đoàn tụ sum họp vào những năm sau của gia đình mình trên mảnh đất quê hương.

Có thể thấy, với NLĐ dù làm việc ở tỉnh nhà hay ở bất cứ tỉnh, thành nào khác thì điều mong mỏi nhất trong năm mới là có sức khỏe thật tốt, công việc ổn định, tăng thu nhập để có thể lo cho cuộc sống hàng ngày và tương lai của con cái, gia đình sau này tươi sáng, phát triển hơn.

Theo Minh Luân/ Báo Bạc Liêu