Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi về cõi hiền trong vòng tay của Nhân dân

PV. (Tổng hợp)

Hàng nghìn người dân, từ em nhỏ đến các cụ già, nghẹn ngào tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một đoạn đường cuối hướng đến Nghĩa trang Mai Dịch - nơi an nghỉ của những người con ưu tú của Đất nước.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Ngay từ sớm, bất chấp nắng, nóng, hàng nghìn người dân đã tập trung hai bên đường để chờ tiễn đưa Tổng Bí Thư về cõi hiền.

Người dân dứng chờ bên đường Hồ Tùng Mậu, hướng về Nghĩa trang Mai Dịch từ 12h trưa.
Người dân dứng chờ bên đường Hồ Tùng Mậu, hướng về Nghĩa trang Mai Dịch từ 12h trưa.
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông tiếp nước tới người dân đang chờ đợi để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời tiết nắng nóng.
Các chiến sĩ Cảnh sát giao thông tiếp nước tới người dân đang chờ đợi để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời tiết nắng nóng.
Rất đông người đứng xếp hàng từ sớm ở dọc hai bên đường Lê Thánh Tông, đoạn giao cắt đường Trần Hưng Đạo, chờ dõi theo linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Rất đông người đứng xếp hàng từ sớm ở dọc hai bên đường Lê Thánh Tông, đoạn giao cắt đường Trần Hưng Đạo, chờ dõi theo linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Trong không khí trầm mặc và đầy xúc động, hàng nghìn người dân cùng nhau tiễn đưa một người lãnh đạo kiệt xuất, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Trong không khí trầm mặc và đầy xúc động, hàng nghìn người dân cùng nhau tiễn đưa một người lãnh đạo kiệt xuất, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước Việt Nam.
Thắm tình Dân - Quân, người dân che ô cho chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ và chờ linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua.
Thắm tình Dân - Quân, người dân che ô cho chiến sĩ quân đội làm nhiệm vụ và chờ linh xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua.
Đồng bào người Tày không ngại đường xá xa xôi về Thủ đô để tiễn đưa Tổng Bí thư đoạn đường cuối.
Đồng bào người Tày không ngại đường xá xa xôi về Thủ đô để tiễn đưa Tổng Bí thư đoạn đường cuối.
Người dân không kìm được nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm, những dấu ấn mà ông đã để lại.
Người dân không kìm được nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm, những dấu ấn mà ông đã để lại.
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn đối với dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, những gì ông để lại sẽ mãi mãi là nguồn động lực, là niềm cảm hứng để mỗi người dân Việt Nam tiếp tục phấn đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vĩnh biệt ông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo vĩ đại của chúng ta.