Hoà bình đẹp lắm

Bích Ngọc

Tự do, hòa bình không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những tháng năm bất khuất của các thế hệ cha anh đã phải hy sinh xương máu để giành lại, giữ gìn cho đất nước. Hoà bình đẹp lắm!

Mỗi người con đất Việt chúng ta vừa được sống trong những ngày tháng Tư lịch sử và cảm nhận giá trị thiêng liêng của non sông một dải. Khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam bừng lên trong niềm tự hào, xúc động và khí thế hào hùng khi cả nước long trọng tổ chức Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Trong không khí tưng bừng ấy, tinh thần yêu nước của mỗi người dân được thể hiện rất đặc biệt và đều gắn với sắc áo màu cờ tổ quốc, những bài ca cách mạng truyền thống ca ngợi quê hương đất nước.

Trang trọng Lễ Diễu binh sáng ngày 30/4.
Trang trọng Lễ Diễu binh sáng ngày 30/4.

Từ nơi phồn hoa đô thị đến vùng cao Tây Bắc, Tây Nguyên… ngập trời những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, không chỉ chào mừng một ngày lễ trọng đại mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại TP. Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, hàng chục nghìn người đã đổ về để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn, tái hiện những trang sử hào hùng và gọi nhau với tên gọi thân thương “Khối yêu nước”.

 

Người lính cụ hồ, cựu chiến binh Trần Văn Thanh vượt hành trình hơn 1.300 km để vào ngắm thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh thay đổi sau 50 năm thống nhất. Ảnh: Baodongnai.vn
Người lính cụ hồ, cựu chiến binh Trần Văn Thanh vượt hành trình hơn 1.300 km để vào ngắm thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh thay đổi sau 50 năm thống nhất. Ảnh: Baodongnai.vn

Trên mỗi gương mặt là sự tự hào sâu sắc về quá khứ, về những con người đã hy sinh để đổi lấy ngày hòa bình. Những cựu chiến binh rưng rưng nước mắt khi quốc ca vang lên, thế hệ trẻ hân hoan giương cao quốc kỳ, tạo nên một hình ảnh Việt Nam đoàn kết và vững vàng tiến bước.

Chúng ta bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh người lính cụ hồ, cựu chiến binh Trần Văn Thanh 76 tuổi, chạy xe máy từ Nghệ An, vượt hành trình hơn 1.300 km trong hơn 10 ngày, đơn giản là để vào ngắm thành phố mang tên vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đổi thay sau 50 năm thống nhất.

Các bạn trẻ đăng tải hình ảnh Quốc kỳ lên phần "tạo tin" khiến mạng xã hội biến thành bức tranh rực rỡ sắc đỏ. Ảnh chụp màn hình
Các bạn trẻ đăng tải hình ảnh Quốc kỳ lên phần "tạo tin" khiến mạng xã hội biến thành bức tranh rực rỡ sắc đỏ. Ảnh chụp màn hình

Mạng xã hội cũng được "nhuộm đỏ" bằng những dòng trạng thái đầy hào hùng, cảm xúc. Các hashtag như: #30thang4, #NgayGiaiPhong, #ToiYeuVietnam, #CoDoSaoVang được lan truyền mạnh mẽ, thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều người đồng loạt thay đổi ảnh đại diện, đăng ảnh gia đình bên cạnh Quốc kỳ như cách thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đi trước.

Cảm ơn quá khứ đã viết nên một khúc ca hoà bình để hôm nay chúng ta được sống trong tự do, hoà trong biển người cùng nhau cất tiếng ca mừng ngày đại lễ của Dân tộc giữa những rừng cờ đỏ sao vàng rợp trời, những bản nhạc truyền thống hào sảng.

Biền người cùng hoà ca những ca khúc mừng non sông thống nhất tại TP. Hồ Chí Minh
Biền người cùng hoà ca những ca khúc mừng non sông thống nhất tại TP. Hồ Chí Minh

Hình ảnh yêu nước của người con đất Việt trong những ngày qua chính là biểu tượng vĩnh cửu cho tinh thần kiên cường, đoàn kết, nhân ái và không ngừng vươn lên của dân tộc Việt Nam, và để khẳng định với thế giới một chân lý bất diệt "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc đã nói.