Sức xuân của Đảng là sức xuân đất nước

Theo Quang Lộc/congthuong.vn

Mùa xuân này cũng như mùa xuân nay 92 năm trước- xuân Canh Ngọ 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của lịch sử đất nước. Càng vĩ đại hơn bởi trong quãng thời gian ngót một thế kỷ đó, lịch sử của Đảng gắn bó chặt chẽ với lịch sử đất nước.

92 năm trong lịch sử của Đảng chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong bề dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc nhưng ở đó hàm chứa biết bao giá trị mang tính thời đại.
92 năm trong lịch sử của Đảng chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong bề dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc nhưng ở đó hàm chứa biết bao giá trị mang tính thời đại.

Hãy bắt đầu câu chuyện mùa xuân, Đảng và đất nước từ một địa danh quen thuộc.

Đã nhiều lần lên với thành phố Sơn La- một thành phố dễ thương trên miền Tây Bắc của Tổ quốc, lần nào chúng tôi cũng dành thời gian tới thăm di tích nhà tù Sơn La nằm trên ngọn đồi Khau Cả với cây đào Tô Hiệu nổi tiếng.

Lịch sử biết bao thăng trầm. Di tích nhà tù với những gian xà lim khét tiếng một thuở giờ phần lớn chỉ còn lại những bức tường gạch đá lởm chởm, rêu phong.

Giữa cái chết nơi rừng thiêng nước độc khi ấy, sự sống vẫn nở hoa. Bên dãy xà lim, cây đào mang tên người chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu từng bị thực dân Pháp biệt giam nơi đây vẫn vươn tới bình minh, tới ánh sáng để dâng trọn cho đời những búp xanh, những nụ đào thắm.

Có gì khác hơn từ trong lao tù vẫn có một nhắn gửi, một ước hẹn tới tương lai của cách mạng, của đất nước, của Đảng!

92 năm trong lịch sử của Đảng chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong bề dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc nhưng ở đó hàm chứa biết bao giá trị mang tính thời đại.

Trong 92 năm ấy, Đảng ta đã trải qua 15 năm hoạt động bí mật và 77 năm trên vai trò đảng cầm quyền.

Lịch sử chính trị thế giới có lẽ chưa ghi nhận một chính đảng cầm quyền dài như thế.

Nhưng quan trọng hơn, ý nghĩa hơn là trong 77 năm ấy, Đảng đã lãnh đạo, đoàn kết toàn dân tộc viết lên những trang hào sảng nhất của lịch sử đất nước lịch sử dân tộc.

Việt Nam từ một quốc gia không tên trên bản đồ thế giới đã chiến đấu không mệt mỏi để khẳng định vị thế đất nước mình, dân tộc mình trong dòng chảy thời đại xuyên qua những cuộc đấu tranh giành - giữ độc lập tự do, bảo vệ phẩm giá và quyền con người.

Bước ra từ những cuộc chiến tranh khốc liệt một mất một còn, khát vọng đổi mới và phát triển- khát vọng chưa bao giờ tắt của con người Việt Nam cho dẫu phải đi qua những khúc quanh co mà thời cuộc đem lại, vẫn nảy mầm, ra hoa và kết trái mạnh mẽ trên mảnh đất Việt vốn “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”.

Khi xuân của đất trời trở lại cũng là khi Đảng ta thêm một tuổi, để đất nước thêm một mùa hy vọng đi lên từ những năng lượng nội sinh, từ những chất chứa được dồn nén trong lịch sử và nay đón chờ những mùa khai hoa.

Sức xuân của Đảng là sức xuân của đất nước là lẽ thế. Không chỉ là sự lựa chọn của lịch sử mà cao hơn, thiêng liêng hơn là sự lựa chọn của lòng dân.

Thật thiêng liêng làm sao hai tiếng “Đảng ta”.

Xuân Canh Tý 1960, tại lễ kỷ niệm Đảng ta tròn 30 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta vĩ đại, vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Người lại nêu rõ: “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và vǎn hoá lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và vǎn hoá tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân. Cho nên Đảng ta vĩ đại vì nó bao trùm cả nước, đồng thời vì nó gần gũi tận trong lòng của mỗi đồng bào ta”.

Những lời trên của Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta nói từ hơn 60 năm trước mà như Người đang nói với chúng ta hôm nay.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến khó lường, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống, đe dọa tính mạng và sức khỏe nhân dân.

Thử thách chưa từng có tiền lệ lại một lần nữa đặt ra cho chúng ta những bài toán không dễ tìm ngay ra lời giải.

Thêm một lần nữa, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đã quyết liệt, kịp thời, sáng suốt, tập trung những biện pháp hiệu quả để kiểm soát, ổn định tình hình dịch bệnh. Nhờ đó, kinh tế đất nước vẫn duy trì tăng trưởng dương và có cả những chỉ số đầy ngoạn mục.

Nói như vậy để thấy rằng Đảng tin dân, dân tin Đảng đã trở thành cội nguồn sức mạnh đưa đất nước vượt qua đại dịch, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt để tiếp tục gặt hái những thành quả tăng trưởng.

Đó lại thêm một minh chứng hùng hồn sức xuân của Đảng luôn là sức xuân đất nước.

Sớm xuân nay, dù rét ngọt nhưng Xuân vẫn ngỏ cùng chúng ta những làn nắng ấm áp với bao hy vọng những chùm trái ngọt phát triển phía trước.

Đất trời giao hoà, lòng người phơi phới.

Phải thế chăng, mùa xuân ơi!