Đoàn công tác của Bộ Tài chính dâng hương tại Khu di tích lịch sử Nà Tu - Bắc Kạn

Thùy Linh

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), ngày 13/7, Đoàn công tác của Bộ Tài chính gồm các đơn vị: Đảng uỷ Bộ Tài chính, Vụ Đầu tư, Tạp chí Tài chính đã phối hợp với UBND tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức chuyến hành trình về nguồn, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn).

Đoàn công tác của Bộ Tài chính tổ chức chuyến hành trình về nguồn, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu.
Đoàn công tác của Bộ Tài chính tổ chức chuyến hành trình về nguồn, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Nà Tu.

Tham dự Lễ dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Nà Tu về phía Đoàn cán bộ của Bộ Tài chính có đồng chí Đỗ Văn Trường – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính; đồng chí Dương Bá Đức - Vụ trưởng Vụ Đầu tư; đồng chí Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Tạp chí Tài chính. Về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Hoàng Thị Hằng - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Lễ còn có gần 70 cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên của các đơn vị.

Tại đây, Đoàn đã nghe giới thiệu về Khu Di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, đồng thời thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích lịch sử Nà Tu nằm dọc bên Quốc lộ 3, cách TP. Bắc Kạn 10 km về phía Bắc. Trong kháng chiến chống Pháp, Quốc lộ 3 được coi là tuyến giao thông "huyết mạch", tất cả lương thực, đạn dược, thuốc men để phục vụ cho chiến dịch Biên giới Thu - Đông được vận chuyển chủ yếu qua con đường này. Trong chiến tranh, thực dân Pháp thường xuyên bắn phá các tuyến giao thông, trong đó trọng điểm là đoạn Quốc lộ 3 đi qua Bắc Kạn.

Để đảm bảo giao thông cho chiến khu Việt Bắc, lực lượng thanh niên xung phong và dân công hoả tuyến được giao nhiệm vụ bảo vệ, sửa chữa Quốc lộ 3 nhằm phục vụ kháng chiến. Ngày 28/3/1951, trên đường đi công tác, Bác Hồ đã đến thăm đơn vị Thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù thuộc thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và tặng đơn vị 4 câu thơ: "Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên."

Bốn câu thơ của Bác Hồ tặng Thanh niên xung phong đã được đồng chí Dương Thiết Sơn (lúc ấy là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn) chuyển cho Trung ương Đoàn và được nhạc sĩ Hoàng Hòa phổ nhạc thành bài hát "Thanh niên làm theo lời Bác". Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bốn câu thơ bất hủ đã trở thành kim chỉ nam, thành động lực cho lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với ý nghĩa đặc biệt đó, ngày 18/3/1996, Di tích Nà Tu được công nhận, xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thay mặt Đoàn, trong lưu bút, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tài chính khẳng định: “Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đoàn nói riêng và cán bộ công chức, người lao động trong ngành Tài chính nói chung sẽ luôn khắc ghi những tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện phấn đấu xây dựng ngành Tài chính, góp phần xây dựng Đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Người”.

Chuyến đi về nguồn lần này có ý nghĩa rất lớn vào dịp cả nước kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), giúp mỗi cán bộ, đảng viên có thêm quyết tâm học tập và làm việc, cũng như củng cố tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu. Đồng thời, đây cũng là buổi sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm nghiêm túc quán triệt, thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính để việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thành nhu cầu tự thân của mỗi đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. 

Chính vì vậy, chuyến đi này có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, qua đó giúp các cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.